Nghĩ từ một kỳ họp

Thứ bảy, 11/07/2015 07:00

(Cadn.com.vn) - Không khó giải thích vì sao trong mỗi kỳ họp HĐND của Đà Nẵng được truyền hình trực tiếp lại thu hút sự theo dõi của đông đảo người dân đến vậy.

Là bởi, theo dõi kỳ họp người dân sẽ biết những điều sát sườn đang gắn bó với cuộc sống dân sinh của mình sẽ được giải quyết ra sao. Còn bởi, họ có thể nhắn tin trực tiếp tới số điện thoại của vị chủ tọa kỳ họp để phản ánh những bất cập, bức xúc ở địa bàn dân cư của mình, để trước “bàn dân thiên hạ” bức xúc, kiến nghị của họ được ngành chức năng lưu tâm, xử lý nhanh và quyết liệt hơn.

Xin cho chúng tôi nước sạch, chúng tôi chịu cảnh ô nhiễm đến bao giờ, tại sao lại bít đường ra biển của chúng tôi... và còn rất nhiều tin nhắn khác được gửi đến vị chủ tọa kỳ họp, được công khai. Có lẽ, cũng lần đầu tiên ở Đà Nẵng họp HĐND trực tuyến thế này. Điều tất yếu là những trăn trở, bức xúc của người dân sẽ được đem ra bàn thảo, rồi truy vấn, giải trình rồi kết thúc đi đến ngọn ngành của vấn đề. Đơn cử chuyện dự án “treo” bít đường ra biển của dân, các resort “chiếm” luôn cả mặt biển không cho dân tắm... khiến người dân rất bức xúc, các đại biểu gay gắt, bản thân vị chủ tọa cũng phản ứng. Kết cục là, không gian biển của dân, dân cứ tắm không resort nào có quyền ngăn cấm cả, các dự án “treo” bít đường ra biển sẽ rà soát, thu hồi, những vị trí cần thiết sẽ xây bãi tắm công cộng, trả lại bãi biển cho dân.

Trong khi cả nước còn đang bối rối, thì ngay tại kỳ họp này, HĐND Đà Nẵng đã ra quyết định tạm dừng thu phí giao thông với xe máy. Lý do cơ bản như cách nói của vị chủ tọa là việc thu phí này “không hợp lòng dân”. Và như “phát súng” đầu tiên, quyết định này của Đà Nẵng khiến dư luận cả nước xôn xao, các địa phương khác cũng tính chuyện tương tự. Cách làm này cũng như việc xử lý người nghiện trong cộng đồng, như Chủ tịch UBND TP nói, trong lúc cả nước còn bối rối, thì cách làm của Đà Nẵng từ đầu năm tới nay đã đưa gần 500 người vào cai nghiện, đến mức Trung tâm 05-06 quá tải, TP đang tính toán xây dựng thêm cơ sở mới.

Tương tự, việc Trung ương “ép” Đà Nẵng phải thí điểm số hóa truyền hình, tắt sóng analog trong khi hạ tầng kỹ thuật chưa chuẩn bị đủ khiến dân nghèo không xem được truyền hình đã khiến cả nghị trường kỳ họp “nóng” lên. Ngay lập tức, vị chủ tọa xin biểu quyết và thống nhất không chờ trung ương hỗ trợ, trích ngay ngân sách TP mua đầu kỹ thuật số cấp cho dân nghèo, cận nghèo. Cũng không phải vì muốn “trội” hơn cả nước mà HĐND Đà Nẵng quyết nghị nâng mức chuẩn nghèo cao gấp 3 lần qui định của Chính phủ. Để đạt được mức đó còn nhiều việc phải làm, còn nhiều vất vả. Nhưng Đà Nẵng vẫn đặt ra, để cùng nỗ lực, cùng quyết tâm phấn đấu, tất cả cũng vì người dân, vì mục tiêu nâng cao chất lượng sống của người dân.

Thiếu công viên, khu vui chơi cho người dân ở trung tâm thành phố trong khi các dự án trên “đất vàng” luôn trong tình trạng “treo” đã khiến người dân rất bức xúc. Để giải tỏa vấn đề này, trong kỳ họp, vị chủ tọa cũng xin biểu quyết để thu hồi nhiều dự án “treo”. Đáng chú ý nhất khu đất hơn 5.000m2 ở đối diện số 84-Hùng Vương, sau nhiều năm quây rào để đó, HĐND đã quyết thu hồi gấp rút chi ngân sách tiến hành mở công viên cho dân vui chơi. Vị chủ tọa tuyên bố, khu đất này trước là công viên, nay “trả tên cho em”, một cách nói nhẹ nhàng, hài hước, nhưng quả thực đây là quyết định làm nức lòng nhiều người. Tương tự, 2 khu đất lớn mà TP “cắt” từ công viên giao cho nhà đầu tư, nay TP cũng quyết thu lại để “trả” cho công viên để có đủ đất làm các hạng mục nâng cấp công viên. Mục đích cũng để cho dân “có chỗ mà chơi”.

Điều bao trùm lớn nhất trong kỳ họp HĐND lần này ngoài sự kiên quyết của chủ tọa, ngoài những quyết nghị luôn vì cái lợi của người dân, còn là các vấn đề “nóng”, bức xúc trong dư luận đã được giải quyết dứt điểm, không né tránh, bao biện, truy đến cùng trách nhiệm. Chính điều này đã giải tỏa dư luận, lấy lại niềm tin lớn với nhân dân. Khi nói về quyết định dỡ biệt thự trăm tỷ, Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ nói rằng nhìn khối tài sản lớn như thế xót lắm, lãng phí lắm, nhưng vì cái còn lớn hơn cả đó là kỷ cương phép nước, là lòng tin của người dân nên quyết định buộc phải dỡ. Tương tự là vụ bỏ “lọt sổ” đất TĐC, dư luận rất bức xúc, tại kỳ họp đã thẳng thắn mổ xẻ trách nhiệm, qui kết trách nhiệm và trả lời thông tin một cách sòng phẳng trước nhân dân.

Rõ ràng, những điều người dân quan tâm nhất, bức xúc nhất, gắn sát sườn với cuộc sống của họ đều được đem ra bàn thảo, truy vấn với tinh thần thẳng thắn, đi tới cùng của vấn đề. Đó là lý do vì sao mỗi kỳ họp HĐND của Đà Nẵng luôn “nóng”, luôn được người dân trông chờ.

Hải Hậu